Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
12:40 (GMT +7)

Ngồi bên tách trà

Sáng nay ngồi bên tách trà

Nhâm nhi chát đắng giờ là thói quen

Ngoài vườn nở một đoá sen

Xa đầm hương vẫn chưa quên mùi bùn

 

Tay cầm chén bỗng run run

Gió ngoài đường vẫn hỗn nhiên bụi mù

Sau bao năm tháng vờn thu

Bay đi để lại bao mùa lá rơi

 

Xanh vàng vừa khẽ chạm môi

Nghe trong bỏng rát bao lời gió mưa

Tháng năm như một trò đùa

Người bên rồi lại như chưa cùng mình

 

Trước pha nước vẫn lặng thinh

Thêm trà nước đã mang hình sắc riêng

Khi còn tri kỷ ở bên

Ta như lạc chốn thần tiên thoát trần

 

Mấy khi trong cuộc hồng trần

Một lần thêm được ngàn lần có nhau

Ghế còn, người đã ở đâu

Nửa ly trà lạnh còn đau tay cầm.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục