Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
19:26 (GMT +7)

 Ngỡ ngàng xuân

Nhìn cây đào mới biết xuân sang

Lộc và hoa trên cành bừng sắc thắm

Áo nâu mỏng, đào không hay rét đậm

Thân vẫn căng da, nhựa vẫn ứ đầy cành

 

Cánh én bay lất phất bụi mưa xuân

Các em dập dìu đi trên phố

Má hây hây, tay cầm hoa cành đào nho nhỏ

Đi sắm Tết về, tay xách túi quà rủng rỉnh

                                                      xanh đỏ tím vàng

 

Tôi đi trên cầu Bến Tượng ngỡ ngàng

Vẫn là bên này bên ấy

Cây cầu mới đẹp giữa lòng Thái Nguyên

                                                                 tôi mới thấy

Nối nhịp bờ vui thành phố bên sông Cầu!

 

Ôi phố núi quê tôi xưa nghèo

Đi mươi phút đường, chốc đã hết phố

Nay thành phố bừng lên như hoa nở

Thành phố rộng đông vui biệt thự

                                                         mọc khắp nơi…

 

Làng Cam Giá quê tôi

Giờ tấp nập khách đến chọn mua đào Tết

Xa quê lâu, nay về quê mới biết

Cam Giá đã là phố với làng hoa!

 

Tôi từ Công Tum bay ra

Về thăm quê, nhớ thăm mấy nhà thơ phố núi

Bạn học xưa, ngồi với nhau đón mừng năm mới

Tết nhâm nhi trà Thái Nguyên, thơ

                      TháiNguyên, kẹo lạc Thái Nguyên

                                                                  say lại say thêm phút giao thừa!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chuồn chuồn

Thơ 3 ngày trước

Mót thóc đồng làng

Thơ 5 ngày trước

Lật gió

Thơ 6 ngày trước

Thơ Trần Đức Tín

Thơ 1 tuần trước

Bồi hồi nhịp rung

Thơ 1 tuần trước

Cánh cò trong mơ

Thơ 1 tuần trước