Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
07:42 (GMT +7)

Ngộ chữ

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Lê Hải Kỳ

Ngộ chữ

thơ lưu đày ta vào mù mịt nỗi đau

đi qua mê lầm

trăng hạ huyền đã cháy

đã cháy

hạ huyền trăng

sau đêm rằm

ta thoát khỏi chiếc bóng của chính mình

rã đông các giác quan

run rẩy, vẫy vùng, mở ra, lan xa đến

miền thiên cảm

ngộ chữ

thấu hiểu lời dạy: đời là bể khổ

Phật độ cho ta tin vào sự thánh thiện

của thi ca

chỉ có thánh thiện mới cứu rỗi hết thảy

nỗi đau người

chữ thánh hiền sánh ngang tiên dược

trong câu thơ chưa bao giờ được viết ra

nên hẳn nhiên là ta không nhìn thấy

nhưng bất diệt với niềm tin: thơ ẩn chứa những mầm thiện để chữa lành.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 17 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước