Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
20:52 (GMT +7)

Ngày xửa ngày xưa

Nhớ gà gáy trên đống rơm đầu trái

Cây sấu giật mình rụng mấy quả non

Lăn vào ngày xưa quả méo quả tròn

Khô rơm mòn tay bện chổi

Sợi chiêm gầy len lén đợi

Sợi mùa vàng võ trông

Tuổi thơ đi tìm mùa hoa dại quanh đồng

Ngắt quả ước mơ đùm trong lá rách

Mỗi mùa trăng gấp vào trong sách

Để dành tặng nhau

Duyên ơi cũ một sông Cầu

Trăng ở hai đầu vẫn trốn vào xưa…

Tiếng gà gáy bồn chồn trưa

Để những sợi mưa bện buồn vui mầu hạ

Nhặt lại tuổi thơ đốt vào rơm rạ

Khói cay nồng vương cả ngày xưa.

Ngô Thúy Hà

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 11 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước