Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
18:23 (GMT +7)

Ngày hạnh phúc

Hồ Triệu Sơn

Ngày hạnh phúc

Một ngày bình thường

như hạt mưa giọt nắng

tiếng hát câu cười không bao giờ thiếu vắng

dù đôi lúc đôi nơi còn rất khẽ rất thưa

Một ngày bình thường

mọi người sống yêu thương những gì mình có

dù cuộc đời còn nhiều giông gió

trân quý sẻ chia đùm bọc vì nhau

Một ngày trong nhà ai lỡ nói nặng một câu

làm cho nhau phật lòng buồn nản

ai cũng xin nhận lỗi về mình và ân hận

và biết trong cuộc đời rộng lớn

tình yêu nào cũng mỏng mảnh nhỏ nhoi

Một ngày bình thường

niềm vui nỗi buồn trong mỗi căn nhà ấm áp

những giây phút ngọt ngào hạnh phúc

ta biết nâng niu

ta gắng giữ gìn

Một ngày

sống tử tế để có một ngày…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 12 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 ngày trước

Soọng cô

Thơ 2 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước