Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
07:24 (GMT +7)

Ngày giỗ cha

 

Nắng thổn thức mùi nhang sườn núi

Con đường nức nở trong đêm

Cánh đồng thút thít cùng rơm rạ

Lưng trời trăng nhoi nhói lưỡi liềm

 

Thương nhớ gói trong tà khăn trắng

Nỗi buồn đọng cỏ xanh mắt sương

Vệt đường xưa cha đi cùng mòn vẹt

Giữa luống cày cha bước với liêu xiêu

Chín bậc cầu thang bàn chân cha ẩn hiện

 

Khói bếp nhà sàn cay mắt

Ngày giỗ

Con nâng nén nhang

Trong khói bay nhạt nhòa

Bỗng thèm

Một câu mắng của cha.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng ngâu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc ở Trường Sa

Thơ 5 ngày trước

Ký ức thiêng liêng

Thơ 6 ngày trước

Cá ngừ về cảng

Thơ 1 tuần trước

Quê

Thơ 1 tuần trước

Vô giá

Thơ 1 tuần trước