Thứ hai, ngày 31 tháng 03 năm 2025
10:57 (GMT +7)

Ngàn lẻ một đêm một phiên bản khác

Chúng ta những câu chuyện

                              không cuối chẳng đầu

Thiền thơ văn kinh tế bản thân và bản ngã

Kể làm sao cũng được

Miễn là còn sống đến ngày mai

 

Mỗi đêm một câu chuyện mới sẽ bắt đầu

Nhưng sẽ ngừng khi chuông đồng hồ

                                                      gõ 12 tiếng

Dẫu em không phải Lọ Lem

Và điện thoại sẽ không biến thành quả bí

Nhưng anh phải đi ngủ

Và em cần dưỡng giấc mơ xanh

Dưỡng giấc mơ anh

 

Em sẽ làm nàng Sheherazade

Mỗi ngày một câu chuyện

Câu chuyện của chúng ta hấp dẫn hơn "Ngàn lẻ một đêm”

Vì nhà vua cũng giành quyền được kể

Chúng ta bình đẳng hơn

Vì ai cũng nắm quyền "xử quyết"

                                                          người kia

 

Không hẹn hứa ngàn ngày không chia lìa

Chỉ hy vọng

Cùng chia sẻ một thời gian thú vị

Quan tâm yêu thương và tình bạn

Những câu chuyện kết thúc lúc 0 giờ

và lặn chìm vào những giấc mơ xanh...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 20 giờ trước

Lời cỏ

Thơ 1 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 5 ngày trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước

Mẹ

Thơ 1 tuần trước