Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025
14:23 (GMT +7)

Ngã ba đại ngàn

 

 Có những ngã ba

Trong vô tận rừng già

Nơi máu thịt hòa với đất đai sau trận pháo thù phục kích

Người tan vào đất

Còn cái tên ở lại chỉ đường

 

Có những ngã ba

Dưới chân đèo ngoằn ngoèo dập vùi bom tọa độ

Nơi triệu bàn chân chàng trai

                                        đi bằng trái tim thắp đuốc

Ngả rẽ phía cháy gió miền Tây

Ngả theo con thác phía đông tuôn chảy

Ngã ba có cây lim cụt nơi đồng đội tôi nằm

 

Có những ngã ba

Cô gái Trường Sơn hát trong nhịp dồn đại bác

Bài hát về cây lúa ngày mai về con đê có gió

                                                          mùa đông bắc

Ánh lửa xé trời tàn khốc khói mù vách đá

                                                              ngả nghiêng

Ở đây còn nụ cười son còn mang khúc hát

Ngã ba văn công chỉ hướng những quân đi

 

Có nhiều lắm nhiều lắm những ngã ba

Nhiều bằng lá rừng Trường Sơn,

                                                 nhiều hơn ký ức

Những đoàn quân thác đổ đại ngàn

Nơi bắt đầu tiếng con trẻ ê a

Ngã ba giải phóng.

                             

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hương Thái Nguyên

Thơ 18 giờ trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 1 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 2 ngày trước

Riêng

Thơ 3 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 5 ngày trước

Cửa mở

Thơ 6 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 2 tuần trước