Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
22:57 (GMT +7)

Mũi tên đỏ

 

Mọi ánh mắt hướng theo tay em chỉ

Chiếc que tre như có phép thần

Những đường hào đầy bùn, đỏ máu

Những binh đoàn rầm rập tiến quân

 

Đoàn dân công xe thồ tải gạo

Vọng rừng xanh tiếng nói trăm miền

Chân vẹt gót, tay sần rỉ máu

Vẫn mượt mà câu hát giao duyên

 

Đêm Mường Phăng, Tổng chỉ huy không ngủ

Nắm ngải cứu trên đầu, đâu nhẹ nỗi lo toan

Một quyết định – Kết tinh đời trận mạc

Dựng lên tầm vóc bậc vĩ nhân

 

Chiếc sa bàn que tre em chỉ

70 năm thức dậy bao điều

Giữa sắt thép và bền gan mưu trí

Giữa bạo tàn và nhân nghĩa thương yêu

 

Vạn linh hồn đất xưa còn thức

Thành phố trẻ trung, ban trắng tươi màu

Mũi tên đỏ hôm nay em chỉ

Sẽ đi cùng năm tháng muôn sau

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 1 tuần trước