Thứ tư, ngày 06 tháng 08 năm 2025
03:45 (GMT +7)

Mùa xuân với cây thị

Mùa xuân này hoa thị nở về đâu?

Cho ta lối ơi màu hoa thị trắng!

Mùa xuân nào em mơ làm cô Tấm

Anh đón em đi lộng lẫy giữa hội làng

Em bảo rằng cây thương Tấm hồn oan

Nên quả chín đã tụ thành tia máu

Lòng thị ngọt ngay trong giông bão

Sống hết mình nên vỏ thị cũng thơm

Cho ta làm cây thị có được chăng?

Nuôi quả thị che chở đời cô Tấm

Qua những ngày đớn đau cay đắng

Lại trả về cho mặt đất nàng tiên!

Giữa cuộc đời Tấm sẽ sống bình yên

Người thương yêu được ăn trầu cánh phượng

Hương trầu thơm nghĩa tình nồng đượm

Chẳng cần đâu chiếc vỏ thị tàng hình

Có gì xôn xao trong vòm lá thị xanh

Nghe văng vẳng như lời cây lời quả

Nếu đích thực Tấm còn trong đó

Ta xin làm bà lão gọi thị rơi.

Nguyễn Minh Khiêm

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tháng trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước