Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2025
11:11 (GMT +7)

Mưa từ Ba Đình

Cơn mưa mùa cũ lại về

Cung trầm buông một tái tê Ba Đình...

Cổ Loa khép mấy vòng thành

Bao nhiêu sen hạ lặng thinh cúi đầu

Biển Đông sóng buốt tầng sâu

Núi Trường Sơn đội một màu trắng mây

 

Đọc trong mỗi sợi tóc gầy

Nỗi đêm lo nước, nỗi ngày thương dân

Tre xanh xanh luỹ xanh thành

Bão gầm sóng giật vẫn lành vẫn tươi

Trao bàn tay, ấm nụ cười

Bốn phương là bạn, vàng mười là dân...

Đường quê còn dấu chân trần

Trò quê vừa gửi thư thăm cô thầy...

 

Một chiều chuyển gió non tây

Ba Đình tầm tã mấy ngày mưa dông...

Cầu vồng bỗng dựng hướng đông

Đồng quê muôn đoá sen hồng dâng hương...

5 đã tặng

2

3

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 23 giờ trước

Cửa mở

Thơ 1 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 2 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước