Thứ năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025
19:24 (GMT +7)
VĂN NGHỆ TUỔI HOA

Mưa đầu hạ

Mưa đầu hạ liệu có phải mưa không?

Hay là trời thầm thì với đất mẹ,

Từng hạt rơi như từng lời nhỏ nhẹ

Thoáng qua nhanh và đọng lại chút gì.

 

Rung động những phút giây, mưa đi qua

                                                                  hối hả

Bầu trời lúng túng, bỗng mịt mờ

                                                         thinh không…

Tựa mối tình đầu tiên vừa bén nở,

Hai linh hồn nhìn nhau trong đắm đuối.

 

Mưa trao ta ánh mắt thấu cõi đời

Trong ngập ngừng những vô vàn nuối tiếc,

Rồi rời đi khi chưa kịp trở lại

Ta trống rỗng giữa đất trời vô biên.

 

Đâu thể nào giữ mãi những mối duyên

Thế mà sao mưa dịu dàng đến lạ,

Ta dạo bước giữa cỏ xanh bạt ngàn

Nhớ nhung thay phút bồi hồi mùa hạ.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 2 tuần trước