Thứ năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025
19:14 (GMT +7)

Mùa bão

trời lại vào mùa bão rồi em

những đêm thành phố lặng im không nói

chúng mình xa xứ đìu hiu căn trọ nhỏ

lắm lúc giật mình thấy cơn gió mồ côi

 

ở quê nhà

cha mẹ ổn hay không

bão có giật giông đau cái kèo cái cột

mưa có dột mẹ mang đêm ra hứng

làm gì còn cái thau nào không đầy buồn

đôi mắt mẹ rưng rưng

 

ở quê nhà

con chúng mình lạnh nhiều không

da thịt nhỏ run lên vì rét mướt

gọi mẹ cha khoét vào mưa mù mịt

nhà mình nghèo… giấu nước mắt vào đâu

 

gắng lên em

dẫu biết đời ai cũng vài lần bão nổi

như đôi ta cũng thừa thãi mùa buồn

và quê mình không chỉ có mùa mưa nắng

có một mùa vượt bão tố tìm nhau

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 2 tuần trước