Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024
01:26 (GMT +7)

Mùa

Mầm măng như bắp chân gái bản

Chơi ú tim dẫn dụ ánh nhìn

Ta mang những bắp chân về nhé

Mũm mĩm lời yêu thương

Ơ kìa trái pao cừ (1)

Tung tẩy làm chi cuối rẫy

Lên gác mà ngồi

Lù cở (2) em rước đầy rồi đấy

Ơ này bí đỏ bí xanh

Trái to nần nẫn

Những cối đá nhẹ tênh lăn lóc gầm sàn

Ta bổ trái này lấy hạt

Nhấm nháp chuỗi ngày xuân sang

Ơ này lá rau

Xanh mướt mát làm gì

Tiếng khèn còn đang đợi bạn

Dẫn người thương men suối mà đi

Hòn than đỏ giấu trong tro

Cời nỗi niềm hừng hực

Nía (3) ngồi một mình

Đếm kỉ niệm qua bài hát cũ

Bát rượu trí (4) sóng sánh niềm yêu

Của những mùa trăng đọng mật…

Sắp đến hội Gầu tào (5)

Trái pao gói lời hát

Gói lời thương

Tiếng khèn mở lối lên nương

Họa mi khản giọng mong trời tối

Đợi tiếng đàn môi ngỏ lời.

-----

(1)Tiếng Mông: bắp ngô

(2)Dụng cụ gùi hàng của người Mông

(3)Tiếng Mông: mẹ

(4)Tiếng Mông: bố

(5)Lễ hội mùa xuân của người Mông

Nguyễn Kiến Thọ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục