Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
20:27 (GMT +7)

Một…

Một nếp nhà, một triền sông

Một đời thiếu phụ, một dòng thời gian

Một trăng tối nở sớm tàn

Một bình minh khởi, một hoàng hôn buông

Một người xa, lánh nỗi buồn

Một người ở lại vùi chôn nỗi tình

Một con thuyền một hành trình

Chở bao nhiêu vẫn một mình lênh đênh

Một chiều ai giũ tóc xanh

Vương vài sợi trắng một ghềnh cô liêu.

Trần Đức Cường

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 11 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước