Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
18:29 (GMT +7)

Mỗi sớm mai là một khởi hành

Dọn lòng thanh khiết đón nguyên xuân

Nghe con tim rạo rực

trước bao dự án chung, riêng

đồng thuận, tự thức

thắp sáng cuộc hành trình.

Mở cửa ngày

gặp mắt nắng xuân thì gọi xanh chồi nụ

kịp tắt những trì trệ, mục ruỗng cũ?

phận mình tập bản thảo đuối tầm

chạy gằn

vẫn sau lừng lững tấm lưng thời gian!

Hành trình mới gặp Em

vào tuổi ba mươi

thông điệp của phồn sinh, sáng tạo

kích hoạt trong ta nội lực

không tự sáng nổi mình,

sao sánh bước thời gian?

Cuộc đời không có điểm dừng

hành vi sống là hành vi sáng tạo

rộn ràng sức trẻ, đội ngũ đông vui

trong đắm say tôi buột ra lời hát:

Mỗi sớm mai là một khởi hành.

 

Trần Cầu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 12 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 ngày trước

Soọng cô

Thơ 2 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước