Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
00:15 (GMT +7)

Mời mẹ vào Nam

Mẹ lên tàu với con mẹ nhé

Miền Nam xa giấc thở dặm đường

Gậy tre lộc cộc dò nhân thế

Từ bếp quê nhà ra nước non

 

Ngày xưa mẹ dạy con chập chững

Chừ con dìu mẹ vượt quan san

Đường cong duyên hải oằn lưng mẹ

Cái đảy trầu cau chợp giấc ngoan

 

Xin núi đồi đừng chập chùng quá

Sóng ghềnh xô đừng loá mặt trời

Bữa cơm lữ quán xin chầm chậm

Miếng tém miếng và run nếp môi

 

Từ con xa mẹ đi mê mải

Nỗi nhớ dài theo bước áo cơm

Bậc cửa vẹt mòn len ký ức

Xa con lòng mẹ lại thầm mừng...

 

Chừ mẹ nối hai đầu con cái

Đứa khói hương nền núm ruột quê

Đứa bận bịu câu thơ từ ấy

Vui còn chút mẹ để đi về

 

Mẹ vào ở với con mẹ nhé

Như xưa con níu vịn gánh quang

Già với trẻ chung bầu thúng mủng

Mẹ con mình trẩy hội nhân gian.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 4 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước