Thứ bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025
16:03 (GMT +7)

Mỏ Ba

Ngôi làng trên đỉnh núi cao

Cao lắm

Dưới chân núi đã nhìn thấy bản

Thấp thoáng trong mây

Mà leo mất cả ngày đường

Qua rất nhiều cây

Qua rất nhiều mây

Ngồi bên hiên căn nhà sàn

Hỏi đâu vùng sâu

Họ chỉ xuống chân núi nơi phố xá

lung linh ánh đèn

Hỏi đâu vùng xa

Họ chỉ xuống chân núi nơi ồn ào phố thị

Mỏ Ba là ngôi làng ở đỉnh trời

Mây sà kín sân

Mây giăng ngang cửa

Nơi đây gần với trời

Pha một ấm chè

Hương chè bay khắp núi

Những nương chè xanh

Vắt ngang trời

Từ đây nhìn xuống

Những ánh đèn thành phố

Thật xa.

Lưu Thị Bạch Liễu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 2 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 20 giờ trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 1 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 2 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 3 ngày trước

Riêng

Thơ 4 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước