Thứ tư, ngày 02 tháng 04 năm 2025
02:19 (GMT +7)

Mẹ về từ phía cơn giông

Thay phiên nhau sốt cúm mùa

mẹ canh từng tiếng cười đùa trong mơ

lời ru mòn vẹt bài thơ

trán con man mát bấy giờ mới thôi

chưa kịp nằm đã sáng rồi

mẹ thoăn thoắt với xoong nồi cháo canh

đến công ty kịp điểm danh

rời công ty ghé chợ đành so đo

bữa thì kéo bữa thì co

đồng lương khéo trải thân cò gian truân

Nhịp đời xuân lại thêm xuân

Bóng người bạc áo sờn quần qua sông

 

Trời mênh mông, đất mênh mông

Mẹ về từ phía cơn giông trước nhà.

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 ngày trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 ngày trước

Lời cỏ

Thơ 2 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 6 ngày trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước