Chủ nhật, ngày 18 tháng 05 năm 2025
07:40 (GMT +7)

Mẹ và tháng Ba

Tháng Ba gõ nhịp giao mùa

Nắng chưa kịp nắng bấc lùa song ngang

Mẹ tôi gom cái cũ càng

Giấu trong vạt áo quẩy quang ra đồng.

  

Mặc, người đi chợ có đông

Thân cò cặm cụi mẹ mong những ngày

Đất đồng thô ráp đôi tay

Người diêm dúa, mẹ thân gầy áo nâu.

 

Tháng Ba gõ nhịp qua cầu

Nhận lời mẹ để cau trầu đỏ môi

Tháng Ba hoa gạo nở rồi

Con đau đáu nhớ một thời đã xa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 5 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 2 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 2 tuần trước