Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
02:43 (GMT +7)

Mẹ tôi gánh gồng

Heo may thổi rạc cánh đồng

Bờ đê mấy vạt cải ngồng còn run

Mẹ đi chợ tắm mưa phùn

Ngõ quê giá lạnh vẫn hun hút lùa.

Quang trành ít bó rau dưa

Gánh đồng gầy guộc sao vừa mùa xuân?

Đường trơn bấm tõe ngón chân

Nỗi lo tấm áo manh quần các con.

Tết từ bòn giọt... héo hon...

Cho lung linh những mắt tròn thơ ngây...

Già vơi cho trẻ đủ đầy

Mẹ phần áo vá thưa dầy đường khâu.

 

Bây giờ mẹ ở nơi đâu

Lối ra nội cỏ rầu rầu cả trưa

Để thay tấm áo ngày xưa

Bao nhiêu vàng mã cho vừa người ơi.

Mưa phùn...

chợ huyện bời bời...

Giật mình...

thấy bóng mẹ tôi gánh gồng...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng giêng

Thơ 1 tuần trước

Chùm thơ vịnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Trần Ngọc Mỹ

Thơ 1 tuần trước

Thơ Quyên Gavoye

Thơ 1 tuần trước

Thơ Quách Mộc Ngôn

Thơ 1 tuần trước