Thứ tư, ngày 02 tháng 04 năm 2025
02:28 (GMT +7)

Mẹ

Con về vào một ngày đông

Bến quê gió lạnh mênh mông, chạnh buồn

Sương chiều nhuộm trắng hoàng hôn

Còn đâu dáng mẹ bồn chồn đợi con

 

Còn đâu màu áo nâu sờn

Đôi quang đứt nối gánh mòn hai vai

Ăn bữa hôm, lo bữa mai

Bóng chiều chạng vạng chân ai bước dồn

 

Màn đêm buông xuống đầu thôn

Con ngồi ngóng mẹ lệ tuôn, nhạt nhoà

Gánh củi mẹ bán chợ xa

Gom tiền đong gạo, cả nhà có cơm

 

Vì con chẳng quản đường trơn

Bàn chân bấm ngón mẹ dồn bước mau

Xúc con tép, hái mớ rau

Mong con ấm bụng lớn mau, mẹ mừng...

 

Về quê lòng lại rưng rưng

Chiều nay nước mắt chảy vòng, mẹ ơi!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 ngày trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 ngày trước

Lời cỏ

Thơ 2 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 6 ngày trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước