Thứ sáu, ngày 13 tháng 06 năm 2025
10:25 (GMT +7)

Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay

Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay

Tính năm, tính tháng, tính ngày xa con

Bậu cửa nay đã vẹt mòn

Mà con trai mẹ vẫn còn xa xăm

Mẹ ngồi tính tháng tính năm

Tính đi tính lại mấy trăm ngàn ngày

Ban thờ rơm rớm khói lay

Tấm bằng liệt sỹ có hay tuổi già

Cùng bao bão táp mưa sa

Mẹ mang nặng gánh đi qua cuộc đời

Trái tim giờ đã mỏi rồi

Mẹ tôi nhẫn nại vẫn ngồi đếm tay.

Nguyễn Anh Đào

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cafe một mình

Thơ 1 tuần trước

Một góc riêng tôi

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 1 tuần trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 1 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 2 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 2 tuần trước