Thứ ba, ngày 05 tháng 08 năm 2025
17:17 (GMT +7)

Mẹ giờ tuổi đã chín mươi

Mẹ giờ tuổi đã chín mươi

Mẹ giờ tuổi đã chín mươi

Tay run bước gậy miệng cười chớm khô

Cơm vơi ép sát lòng tô

Mẹ bưng ngày tháng hải hồ cạn thêm

Mẹ ngồi coi nắng rưng thềm

Sau lưng từng liếp lá êm rụng đầy

Tiếng dòng sông đổ cuối ngày

Nghe như tóc mẹ xa bay rạt rào

Chín mươi bậc tuổi dâng cao

Mẹ tôi chầm chậm tựa vào hư vô

Từ trong ngày tháng nhấp nhô

Bóng cây tuổi mẹ đã khô nhiều cành

Mẹ đi từ thuở mắt xanh

Giờ về nhìn gió vờn quanh nhuốm vàng

Con đi xa mẹ xa làng

Giờ về sám hối muộn màng mẹ ơi

Mẹ tôi thêm tuổi chín mươi

Là thêm xa khuất cõi người tày gang

Đêm nằm bên mẹ hoang mang

Cầu cho năm tháng quay ngang đổi chiều

Thoáng về nấp bóng mẹ yêu

Xin trời đất đọng lại nhiều phúc ân

Mai xa mẹ lọt cõi trần

Con gieo nốt những bước chân lạc loài.

Thai Sắc

 

 

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tháng trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước