Thứ ba, ngày 15 tháng 04 năm 2025
21:24 (GMT +7)

Mẹ còn hát khúc ầu ơ

 

 Tìm về gốc mít vườn xưa

Bới trong bóng lá giấc trưa ru hời

Mẹ giờ đã quá xa xôi

Gốc trầu cũng rũ lá rồi mẹ ơi

 

Chỉ còn bông giấy này thôi

Bơ vơ góc chợ, mồ côi giữa đời

Khế chua lặng lẽ đâm chồi

Bát canh cua đó dâng người ngày xa

 

Con về vịn cửa nhà ta

Chờ người năm ấy cho quà lót tay

Mẹ đi biền biệt tháng ngày

Tóc con đã ngả màu mây mất rồi

 

Chỉ còn đôi mắt mẹ thôi

Trên cao xanh ấy người cười nựng con

"Đã đi khắp cuộc vuông tròn

Đừng rơi nước mắt nữa con, nín nào

Phận đời dâu bể thấp cao

Đã là con mẹ khó nào cũng qua…”

 

Tim con tình mẹ bao la

Vườn xưa nếp cũ vẫn nhà mẹ đây

Ầu ơ còn ấm võng này

Vắng mẹ cõi thực vẫn đầy cõi mơ.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Về nơi tôi đến

Thơ 1 giờ trước

Riêng

Thơ 1 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 2 ngày trước

Cửa mở

Thơ 3 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 2 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước