Thứ tư, ngày 23 tháng 04 năm 2025
17:53 (GMT +7)

 Mẹ có làm rơi con vào Bến Tượng

 

Sinh con ở Bến Tượng

Mẹ có nhúng con vào sóng nước

Nên biển khơi vào trọ trong mắt

Đầm đìa không khô

 

Dốc

Đá lăn xuôi lốc cốc phận người

Dù có nứt cũng cố lăn xuống bến

Xấu xí thế mà khi người đẹp đến

Vẫn nghênh ngang dòm từ váy lên trời

 

Rau ngược dốc non tươi

Thiếu nữ thành bà già vẫn gánh rau như thế

Thi thoảng cúc họa mi lặng lẽ

Qua cửa thơm vào mắt trẻ con già nua

 

Cha trồng xà cừ năm 1962

Con cùng cây lớn lên

Rắn rỏi rồi hay buồn như nhau 

Người ta cưa cây thì con khóc

Hiểu tận cùng một chữ Đau

 

Câu thơ tuột tay chảy thành sông Cầu

Nằm nghe các thi nhân đọc thơ vỡ sóng

Mắt em xưa thành trăng mười sáu

Cắt làm sao khỏi ứa mưa dầm?

 

Thái Nguyên sơn nữ vừa thức giấc

Bạn có qua Bến Tượng vào mùa mưa bão

Sẽ gặp tôi trong dáng con đò

Chở linh hồn voi chiến ngàn xưa.

2 đã tặng

1

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 2 ngày trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 3 ngày trước

Soọng cô

Thơ 4 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 4 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 5 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 6 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 1 tuần trước