Thứ tư, ngày 09 tháng 07 năm 2025
14:59 (GMT +7)

Mắt gió

Xoáy tròn mắt gió bên em

Khi hoang dã lúc dịu êm hiền hòa

Tây Nguyên chạm ngõ tháng Ba

Cà phê hoa trắng thung xa bản gần

Serepok khúc nhạc Xuân

Biển Hồ nỗi nhớ lặng thầm ngát xanh

Lối nào còn dấu chân anh

Mà sao năm tháng đã thành xa xôi

Về đây theo gió bồi hồi

Mây bay qua những nẻo trời nhớ thương

Hai con người một con đường

Thời gian đôi ngả vấn vương hai chiều

Mênh mông dài rộng bao nhiêu

Gửi vào mắt gió những điều chờ mong...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tuần trước

Giao mùa

Thơ 1 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tuần trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tuần trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tuần trước