Thứ ba, ngày 29 tháng 07 năm 2025
22:04 (GMT +7)

Lửa thiêng

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Trần Kim Sơn

Lửa thiêng

Thùng thình trống giục Đoài, Đông

Kiệu bay, văn tế khơi nồng mạch xuân

Hội thi níu bước xa gần

Gieo duyên lửa thắp khúc luân vũ mùa

Nặng lòng cối tuổi nắng mưa

Em sàng, anh giã gió đưa nhịp đời

Khói vờn thơm giọt mồ hôi

Chim ri nhặt thóc khôn nguôi cội nguồn

Màu thời gian óng thếp son

Trắng ngày giáp hạt đâu còn gieo neo

Tóc non, tóc muối lửa reo

Vọng vời thăm thẳm truông đèo ngàn lau

Đánh đu phiêu phất tìm nhau

Cờ người, đấu vật muôn màu sắc quê

Kéo co bờ đá sóng về

Sương mai vấn vít cành tre thả mềm

Lửa trong mắt lửa ngời tim

Cời bung hoa đốm êm đềm trời thanh

Qua rồi bao cuộc chiến chinh

Tầng cao bóng tỏa sân đình lửa thiêng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 4 tuần trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước