Thứ hai, ngày 31 tháng 03 năm 2025
10:48 (GMT +7)

Lời một con thuyền nát

Nằm đau lõm bờ cát nhớ

Thả từng mảnh đời mình vào sóng

Gió vẫn thổi hóa thời gian lồng lộng

Vỏ ốc lăn những vòng cuối cùng

 

Từng dũng mãnh như tráng sĩ

Gỗ đẹp làm run nắng mới

Những ngón tay hạnh phúc ngẩn ngơ

Những hải trình gào thét.

Bao ban mai vỡ trong bão sững sờ

 

Có khúc ca lên thuyền rồi xa mãi

Tiếng cười còn lấp lánh rong rêu

Những khám phá đớn đau và hạnh phúc

Buồm ước mơ bay như ngàn cánh diều

 

Nằm nghe gió thổi phồng thương nhớ

Nghe trăng về ôm mãi điêu tàn

Tráng sĩ bạc đầu cười nỗi buồn tráng sĩ

Biết một ngày tan vào biển ngang tàng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 20 giờ trước

Lời cỏ

Thơ 1 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 5 ngày trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước

Mẹ

Thơ 1 tuần trước