Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
10:03 (GMT +7)

Lời mẹ ru

 

Kính tặng những Bà mẹ liệt sĩ

 

Đồng đội đưa con về sau bốn mươi năm

Bốn mươi năm có khi nào mẹ khô nước mắt

Hôm nay mẹ không khóc

Nước mắt cạn rồi, vạn đêm thức đợi con

 

Mẹ lại ru con bằng lời ru sáu mươi năm trước

Có cánh cò ríu rít tuổi thơ

Có ông Bụt nhân từ cứu nhân độ thế

Quả thị hiện về thơm những giấc mơ

 

Thời gian trôi mòn đốt ngón tay

Mẹ tính tuổi con từ ngày nhập ngũ

Ngoài bốn mươi rồi. Không, con còn thơ bé

Vẫn dại khờ trong lời mẹ ru

 

Bốn mươi năm đêm nào mẹ cũng chập chờn giấc mơ

Về một miền xa lắm

Mỗi lần nghĩ phút giây con nằm xuống

Lại thêm lần tim mẹ nghẹn đau

 

Lời ru xưa mẹ không nhớ hết đâu

Gần cạn cuộc đời, mẹ ru con lần cuối

Mai con về giữa muôn lòng, bốn mùa hương khói

Lời mẹ ru thêm ấm giấc con nằm.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng ngâu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc ở Trường Sa

Thơ 6 ngày trước

Ký ức thiêng liêng

Thơ 6 ngày trước

Cá ngừ về cảng

Thơ 1 tuần trước

Quê

Thơ 1 tuần trước

Vô giá

Thơ 1 tuần trước