Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
11:53 (GMT +7)

Lật gió

(Gửi HTA)

 

Ngày chạy rong trên nóc nhà

em tiễn nỗi buồn bằng con gió ngược chiều

tháng Tư đỏ cả chân trời

dòng nước chẳng chịu xuôi ra biển

 

Rỗng cánh đồng vụ gặt

lỗ chỗ thúng mủng dần sàng

bước chân nghe lúa khát mưa

đàn chim tụ quần đợi hoàng hôn thắp lửa

 

Ta rong chơi ướt nhèm cơn mưa

giấc ngủ giấu mặt

nỗi buồn lật gió

tháng Tư nghiêng cánh đồng xác xao

 

Em về bến nước sông quê

gió thổi tràn qua mộng mị

những sợi tóc nằm ngang vẽ hình chiếc bút

ghi lại một đời không

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục