Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
07:40 (GMT +7)

Lắng vào hồn Huế

Dương Văn Oanh

Lắng vào hồn Huế

Đã có nhiều về Huế, Huế ơi!

Huế tím mộng mơ

Huế thương

Huế thơ

Huế tình

Huế nhạc

Huế lăng tẩm, đền đài, chùa chiền, thành quách

Và nữa gì vẫn nằm trong trầm tích?

Chưa mở lòng, còn cất giữ lặng im.

Hương giang chiều nay khách Vương thuyền

xuôi êm

Dễ ai biết đáy nông sâu từng khúc

Bỗng Huế Thương* vọng về hồn câu hát

Những chiếc nón nỗi người vẫn được thả xuống

dòng sông.

Đêm Hương giang ca ngọt đến nao lòng

Sao nông nỗi thắt ruột gan thương thiết

Mắt lửa thủy đăng như bịn rịn dùng dằng

chẳng muốn trôi về miền xa biệt

Nghìn muôn sau còn câu hát nợ đợi chờ.**

Âm bản nào ở phía chẳng mộng mơ

Cứ Thiên Mụ man mác chiều chuông vọng thế

Gió ngàn thông như lẫn những xạc xào dâu bể

Đêm chung chiêng giấc người.

Huế vẫn Huế đây và Huế đến muôn đời

Đã áo gấm phượng bay

Đã bão đời mù mịt

Dòng thánh thiện mãi hòa chung cùng máu thịt

Ru lại Hôm qua Huế thế thái nhân tình.

.................................................

(*) Tên một ca khúc

(**) “Huế yêu ơi!/ khóc cho vơi nỗi sầu/ áo trắng năm xưa đi rồi/ anh buồn anh đứng ngẩn ngơ” - đoạn ca từ trong ca khúc Tình Huế Mộng Mơ của Lê Hồng Phúc.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 4 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước