Thứ tư, ngày 04 tháng 10 năm 2023
14:20 (GMT +7)

Làng Chuông

Tôi đi chợ nón làng Chuông
Qua hàng trầu vỏ mua buồng cau xanh
Em ngồi xâu sợi trăng thanh
Ngón hoa chằm nón gọi vành rằm lên

Đàn chim sà xuống chơi đền
Thấy chiều nón lá phơi trên luống cày
Em khâu tuổi giữa bàn tay
Mùa xuân đã cạn mưa bay đầy thềm

Miếng trầu cánh phượng vừa têm
Để cho trai gái ướt mềm làn môi
Em trao chiếc nón sang tôi
Ước gì xe chỉ thành đôi vợ chồng

Mười tư chợ họp rất đông
Những cô thôn nữ má hồng về đây
Đội đầu nón trắng như mây
Thập thò nắng trốn vào cây ven đường

Trải bao năm tháng gió sương
Hỡi người đội nón biết thương thợ làng
Em ơi sông Đáy mấy gang
Bắc cầu quai nón tôi sang hội chèo...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thu vỡ

Thơ 2 ngày trước

Mười ngón tay mưa

Thơ 4 ngày trước

Chạy mưa

Thơ 5 ngày trước

Cát, khúc ca không lời

Thơ 5 ngày trước

Tản mạn đầu ngày

Thơ 1 tuần trước