Thứ ba, ngày 16 tháng 09 năm 2025
01:48 (GMT +7)
Thơ của các nhà báo

Lăn

Lăn đi nhé hòn bi đa sắc

bụi bẩn này xin lấm một lần thôi

lăn đi nhé có thể rồi tì vết

cuộc chơi mà... vấp té hề chi

Trong veo ấy hãy lăn đừng tiếc rẻ

mặt đất tròn đâu dễ được đứng yên

hãy cứ nghĩ mình là giọt lệ

vòng nữa thôi sẽ đến môi cười.

Lăn để biết đâu là hố thẳm

mua cuộc vui và chuốc những trận buồn

có va đập, ừ thì cũng thoả

lành lặn làm gì nếu chẳng biết xót đau.

Tàn một cuộc ta bày thêm cuộc nữa

trầy xước rồi thêm vết cắt cũng như nhau

ta sẽ kết những hòn bi sứt mẻ

tràng hạt này xin giữ lại mai sau.

 

Hoàng Thái 

(VTV 8 – Đài Truyền hình Việt Nam)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 2 tháng trước

Giao mùa

Thơ 2 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 2 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 2 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 2 tháng trước