Thứ bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025
21:21 (GMT +7)

Lá thơ gửi chị

Tết gần mà chị nơi xa

mấy hôm trời lạnh như là còn đông

đầu thềm chị có nhớ không

vẫn cây mai đứng ra bông ngập ngừng

 

lấy chồng từ độ tóc xuân

quê người từ độ rượu mừng vu quy

những mùi hương cũ nhiều khi

sống trong mọi thứ li ti quê nhà

 

Tết gần mà chị nơi xa

giao thừa lừng lựng lụa là khói nhang

chị ơi dâu bể đá vàng

phận mình giọt nước đất làng nằm sâu.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 7 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước