Thứ bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025
16:16 (GMT +7)

La Bằng

Đến gió cũng xanh

Những ngọn gió ngẩn ngơ không biết

đang lẫn vào tầng xanh nào của La Bằng

Bầu trời xanh trong

Những cánh rừng đại ngàn thăm thẳm

Mênh mông chè biếc

Soi bóng trên dòng nước xanh

Gió ngát hương

Suối cũng ngát hương

Những con chim bay về La Bằng

Tiếng hót cũng xanh và thơm

Người già kể rằng từ đời xa xưa

ở những cánh rừng

Có những cây chè

Gốc vài người ôm

Mùa hoa nở thơm đến tận trời

Mấy tháng trước

Có đám trai bản

Trèo núi luồn cây

Khi trở về đã đem theo những lá chè hái từ rừng chè cổ thụ

Ai nhấp thử cũng ngất ngây

Người già kể đất La Bằng

Là nơi thần tiên trên trời hạ phàm

Những dòng suối đêm ngày róc rách

Như mái tóc xanh thả từ trời

Đến La Bằng

Như lạc vào cổ tích

Hái một búp chè biêng biếc

Đã thấy hương hoa chè nhuộm ngát cả

không gian

Lưu Thị Bạch Liễu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 2 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 20 giờ trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 1 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 2 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 3 ngày trước

Riêng

Thơ 4 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước