Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
00:28 (GMT +7)

Là anh là đá là gió

 

Ở đây

Nơi đầy đá đầy gió

Nơi bạn tôi nằm

Tôi đi tìm anh bằng con đường ký ức

 

Anh có một miền quê

Cũng đầy gió đầy đá

Nếp nhà chênh vênh

Khói lựng lam chiều

 

Tôi đi tìm anh

Ngọn đồi loang từng dải thông lá nhọn

Tôi đi tìm anh

Mỏm đá cô đơn nơi những chùm bom rền đột ngột

Ký ức nốt điểm chỉ hằn sâu

 

Nơi anh nằm

Tôi gom cành khô nhen lửa

Nhen từng ký ức thời gian

Trận đánh ngày nào trên đồi đá không tên

Nơi đầy đá đầy gió

Ngọn lửa cao lên bập bùng kỷ niệm

 

Tôi nghe

Trong đá

Trong gió

Bàn chân ấu thơ đếm bậc đá quê nhà.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 10 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước