Thứ ba, ngày 18 tháng 03 năm 2025
01:18 (GMT +7)

Không tên gọi

1

Thế sự tít mù, anh chỉ là con tốt

con tốt đen không có đường lùi

ấn một bước, rồi nhấn thêm một bước

cuộc cờ tàn không kèn trống cáo lui

 

2

Máu tươi đỏ, chuyển sang màu đỏ sẫm

máu trào dâng trong huyết quản không dừng

máu bầm dập hứng chịu ngàn cú đấm

phía mặt tiền và cả phía sau lưng

 

3

Gió thổi xiết, chân trời sạt lở

nắng úa vàng tao tác bờ mây

anh đứng lặng chẳng còn gì chống đỡ

thương cơn mưa lạnh buốt phía bên này

 

4

Dòng ký ức phân trần và nhận biết

mọi buồn vui vô thức, hữu hình

một tiếng vỡ,có thể là tiếng khóc

dội từ ngày cắt rốn khai sinh

 

5

Những con chữ đứng thẳng

những con chữ đạp tung bức tường trắng

những con chữ biểu tình

trong cái đầu rỗng

 

6

 

Đạn bọc đường,bọc cho thật ngọt

ăn thật ngon, ăn cả đạn bên trong

hướng ngắm bắn nhiều khi

                                                không bắn thẳng

cũng nhiều khi phải chạy lòng vòng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chị tôi

Thơ 9 giờ trước

Giã bạn

Thơ 9 giờ trước

Đánh đổi

Thơ 1 ngày trước

Hoa gạo

Thơ 2 ngày trước

Mế ru

Thơ 2 ngày trước

Thương mình kiếp gió

Thơ 3 ngày trước