Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
12:42 (GMT +7)

Khói quê sương phố

lòng ngập ngừng

cùng chuỗi sớm mai chập chùng

                                                   sương trắng

phố nghĩ gì, em nhớ gì

tiếng ếch đồng xưa dập dồn gọi bạn

tiếng giun kẽ tường chật chội run run

không phải phố làm sao hiểu được

vệt nắng trôi qua nhau gấp mấy khúc

                                                        muộn phiền

như chúng ta tuổi hoa niên gấp tình

                                                   trên cánh hạc

thoáng mây qua rợp nhớ nửa khung trời

một góc vỡ theo bước chân viễn xứ

đèn đường vàng ệch

kéo bóng mình nguệch ngoạc  

vẽ ký ức con đường ngày thơ in dấu chân

                                              lấm bùn trắc trở

vết trượt nào cũng đẫm tiếng cười vui

còn một góc mãi neo mình cố xứ

sợi khói hồng cột nỗi nhớ lên mi

níu tháng năm còng lên nếp thở

đụn rơm rối tiếng gà từ độ tha hương

 

lòng bần thần

cùng chuỗi sớm mai xuyên vòng sợi nắng

nghĩ nhớ gì

sương sớm vụn tan bước đời giục giã

niệm thức vo viên theo tiếng trở ngày.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thời gian

Thơ 1 giờ trước

Bóng mẹ

Thơ 3 ngày trước

Dư âm

Thơ 4 ngày trước

Bất chợt

Thơ 5 ngày trước