Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
10:02 (GMT +7)

ID của tôi

TRANG THƠ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Quỳnh Iris de Prelle

(Brussels, vương quốc Bỉ)

ID của tôi

nhớ

những hàng tre xanh bao bọc quê nhà

những triền đê ngập mặn

những cánh đồng cói bạt ngàn

chạy tung tăng đuổi bạn

nhớ

những buổi trưa đi học

chạy qua nhà Thoa

đến ngõ nhà Mừng

đi qua những chiếc cầu dừa

tìm đuổi những bông hoa dại

nhớ

ngôi trường xưa giữa những hàng nhãn xanh tươi

lá bốn mùa

vườn địa lý bên những khóm hoa

bãi cỏ xanh mượt

những hàng dừa nghiêng theo bờ kênh

con đường đi học về

chạy qua nghĩa địa

ghé qua nhà ông Mật ông Tông

bước vào căn nhà yêu dấu

mùi bánh đa thơm phức

nước dừa trong vắt

cây hồng xiêm trổ bông

xoà bóng mát

nhớ

tuổi thơ

đã lớn lên trưởng thành

từ cội nguồn dòng sữa mẹ

từ yêu thương vô bờ bến

nếp nhà

những bài học ý chí làm người của ông

sự từ tâm của bà

nhớ

dấu ấn xưa Núi Đọ, Đông Sơn

Mai An Tiêm đi tìm trái ngọt

trên cát mặn phù sa

truyền thống của chúng ta

trong tình thân nhân loại

nhớ

những con đường 2 chị em cõng nhau

chờ mẹ cuối tuần đạp xe về

đếm những cây cột điện

đếm những mái nhà giữa cánh đồng xa

nhớ

tuổi thơ

không bao giờ xoá nhoà

những ký ức vẹn nguyên

thành người nhân loại

hôm nay.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước