Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
02:23 (GMT +7)

Hương áo tân binh

Ngày nhập ngũ

trong màu áo mới

tôi thành tôi thực

cả đại đội lên xe rú ga nhằm hướng mùa xuân thẳng tiến.

Cây đa cổ thụ đầu phố bỗng thấp xuống,

Nhà cửa, phố phường, cánh đồng... cùng đoàn người đưa tiễn... tất cả bịn rịn đều lùi lại.

Chỉ có những bộ quân phục là lao lên phía trước vươn vai đo sức vóc của gió

Hương vải mới nồng nàn thơm lên trong nắng sông Hồng.

Ngồi giữa bao đồng đội,

nhắm mắt lại, đong đưa trong hương thơm ấy, tôi dang cánh lướt trong hào quang bảy sắc cầu vồng...

Cơn mơ ngày chín dần sau từng ngụm nắng.

...bỗng thấy dáng mẹ lom khom

dáng cha tất bật

từ thuở nào đã trồng dâu chăn tằm dệt vải trong rừng Lam Sơn, bên gò Đống Đa, bên ải Chi Lăng, tưới bằng mồ hôi trộn sóng Bạch Đằng, Chương Dương, Hàm Tử

Cây dâu, con tằm lớn lên bằng linh khí đất trời Vạn Xuân, Đại Việt...

sợi tơ óng ả cùng câu Kiều lời ru à ơi con ngủ, lớn với nghĩa nhân

Mẹ dệt ngày dệt đêm dệt năm dệt tháng, dệt tảo tần dài theo trường kỳ lịch sử

Mẹ thao thức từng đêm nuôi hy vọng trong đường kim mũi chỉ cho tấm áo vươn vai từ thuở Thánh Gióng về trời, vắt qua lịch sử, đến Điện Biên Phủ chiến dịch Hồ Chí Minh

Bộ quân phục thơm lên từ vuông vải quê hương nhuộm trong huyết quản núi rừng thuở hồng hoang Lạc Long Quân cùng đàn chim Lạc đã nhảy múa hát ca,

Bộ quân phục thơm lên từ nước mắt châu thổ, nơi Âu Cơ dậy các con cấy lúa, trồng khoai, bắt cá, dựng làng, lập ấp, "đạp sóng dữ,

chém cá kình”

Bộ quân phục thơm lên trên vồng ngực biển dạt dào nơi dải cúc hồng Hoàng Sa, Trường Sa ...

đã cài khuy vẫn đỏ máu Mị Nương hòa sóng.

Xe rú ga ào ào xé gió trong

tiếng gươm khua, ngựa hý, tiếng bom gầm, đạn xé vang rền...

Xuân bồng bềnh thơm trong bóng cờ đỏ sao vàng phập phồng nhịp thở.

Sắc áo lính ngời lên ngàn dặm bốn biển năm châu hồn dân tộc nồng nàn dâng hương từng sợi vải.

Ngày thiêm thiếp chín dần...

Trần Kế Hoàn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 6 ngày trước