Chủ nhật, ngày 23 tháng 02 năm 2025
09:53 (GMT +7)

Hôm qua

Hôm qua tôi thấy tôi là gió

Hồn nhiên hào phóng giữa hồng trần

Lỡ tay xóa dấu mây trời cũ

Gánh suốt một đời vai ăn năn

 

Hôm qua tôi thấy tôi là sóng

Vỗ rát thân đò đau nhánh sông

Hốt vội đụn rơm chiều nắng quái

Đỡ cong ngọn khói quặn đốt đồng

 

Hôm qua tôi thấy tôi là nắng

Tan đám sương mù trời lập đông

Để ngắm người qua con dốc sớm

Tương tư bím tóc buộc nơ hồng

 

Hôm qua tôi thấy tôi là suối

Róc rách ru lời âu yếm xưa

Dưới đêm mơ phố thiên thu nhớ

Có bước ai về run tiếng mưa

 

Hôm qua tôi thấy tôi còn trẻ

Soi gương lún phún sợi râu tình

Đời đâu dừng lại mà oán trách

Khù khờ nuối tiếc dáng trúc xinh

 

Hôm qua hôm nay hôm sau nữa

Bập bênh vòng xoáy bể dâu đời

Thềm rêu ngồi ngó vầng trăng xế

Thèm thấy tôi thời tôi hai mươi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Lửa

Thơ 3 giờ trước

Đêm

Thơ 1 ngày trước

Đêm Phú Bình

Thơ 2 ngày trước

Ra giêng

Thơ 3 ngày trước

Nguyện cầu

Thơ 5 ngày trước

Xuân về

Thơ 1 tuần trước