Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
08:11 (GMT +7)

Hoa lau trên đỉnh Ngàn Nưa

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Nguyễn Duy Chinh

Hoa lau trên đỉnh Ngàn Nưa

Như những mũi giáo

Như những ngọn thương

Quất lên trời gió hú

Hai thiên niên kỷ

Vèo qua

Còn văng vẳng đâu đây tiếng voi gầm, ngựa hí

Vọng vào trời xanh

Ngân trong lòng đất

Cựa mình nơi ta đang đứng

Ào ào trong gió Ngàn Nưa

Không át nổi tiếng Bà

“…Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ chém cá

trường Kình ở biển Đông…”

Hoa lau ngày cuối năm

Trắng sườn non

Như những mũi giáo

Như những ngọn thương

Rung lên trời xanh

Rung trong gió hú

Cứ thế

Mấy đời giặc Ngô còn khiếp sợ…

Tôi như hóa đá

Nhập hồn quá khứ

Giữa chiều ngàn Nưa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 18 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước