Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
05:57 (GMT +7)

Hình như

Hình như có một hạt sương

Vừa vương mái đầu trắng nửa

Không phải đâu

là do

lời của một người năm xưa đã hứa

Bị trôi từ hồi tóc vẫn đang xanh

Hình như có một hạt long lanh

Cứ chực tràn qua bờ my biếc

Không phải đâu

đấy là giọt nuối tiếc

thời gian yêu một người

hơn yêu bản thân ta

Hình như bất chợt nhận ra

Hạt sương giọt nước cũng già hình như.

Tiết Minh Hà

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 20 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước