Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
09:37 (GMT +7)

Hẹn thăng bằng gió

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Nguyễn Hồng Phượng

Hẹn thăng bằng gió

Chị về gió quẩn bước chân

Để em đứng đó tần ngần gượng vui

Giấu trong thổn thức nụ cười

Giọt thương dài đến cuối đời âu lo!

Chị về cời bếp Cửa Lò (*)

Hong mồ hôi ngập chuyến đò mưu sinh

Phút giây em vịn bóng mình

Giữ thăng bằng gió phồn vinh quê người.

Những khi trái nắng trở trời

Lời đau chị kể bầm nơi nỗi niềm

Mồ côi đồng cảnh muộn phiền

Lênh chênh hai mảnh trăng miền kết giao

Phận người thử thách trời trao

Bốn phương hành khất lạc vào cửa thơm

Xua tan giá lạnh tâm hồn

Tấm lòng gia chủ rộng hơn biển đầy!

Đêm thiền tiễn biệt đắng cay

Ra đi từ đận xuân vay đất trời

Cửa nhà vắng tiếng cơm sôi

Cổng han ổ khóa bụi rơi ố chiều

Xa quê vẫn trọn niềm yêu

Qua cơn đại dịch liêu xiêu chị về

Lòng em tơ rối trăm bề

Hẹn thăng bằng gió ngày về chị ơi!

(*) Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước