Thứ ba, ngày 15 tháng 04 năm 2025
21:06 (GMT +7)

Hạt thóc và cánh đồng

Hạt thóc và cánh đồng

 

Vỏ trấu vàng mỏng manh

Ôm trinh trắng cả một thì con gái

Một ngày gặp anh

Em cựa quậy, căng tròn, nảy mình xanh tốt

Ta quyện vào trong nhau từng hơi thở dịu êm

                                                             mùi mật ngọt,

Em trổ hoa, kết hạt

Anh căng vồng ngực trần ôm ấp cánh đồng em.

 

Sau vụ gặt anh bơ phờ đất nâu lật mình

                                      phơi dưới nắng ban mai

Âm thầm ngậm mưa tràn bờ hồi sinh

                                                    ngầm mạch đất

Em rạc đi sau một mùa hoài thai kết hạt

Tưởng như ta lạc miền hoang sơ

 

Rồi một ngày hạt thóc căng tròn lại đậu

                                                           xuống lòng anh

Cứ thế mùa vàng tái sinh trên ngực anh vạm vỡ

Những mùa tình yêu chẳng bao giờ cũ

Cứ ngàn đời ngân khúc hát bội thu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Về nơi tôi đến

Thơ 1 giờ trước

Riêng

Thơ 1 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 2 ngày trước

Cửa mở

Thơ 3 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 2 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước