Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
14:28 (GMT +7)

  Hạt mưa rơi

Đã vơi đi nửa xuân rồi

Chỉ còn ngọn gió mồ côi cuối làng

Đồng xa vẳng tiếng ếch vang

Mênh mang điệp khúc muộn màng

                                                       chiều quê

 

Lâm thâm mưa ướt lối về

Cánh cò mắc võng ngọn tre nghiêng nằm

Rìa sông đỏ ngọn rau răm

Con đò qua bến lặng thầm đợi ai

 

Tôi đem bán ế ngày dài

Nhặt hoa xoan bán tháng Hai mong chờ

Hạt mưa rơi vỡ giọt thơ

Trắc bằng nặng nhẹ để giờ chông chênh.

 

Bên thềm

 

Đã nghe hoa bưởi thì thầm

Bên tường loang nắng vệt xuân qua thềm

Bóng cau nghiêng nửa bình yên

Nửa thanh tao nửa dịu hiền góc quê

 

Đã nghe ngọn gió sau hè

Tiếng chim gáy thổ ấm nhè nhẹ buông

Tung tăng thấp thoáng cánh chuồn

Nhịp quê yên ả trong khuông nhạc đời

 

Đã nghe cánh én chiều trôi

Chở xuân lặng lẽ đi rồi xa xa

Sương còn nấn ná dần dà

Đợi câu lục bát cùng qua sang mùa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 1 tuần trước