Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
14:47 (GMT +7)

Gót hoa dạo bước Đồ Bàn

(Tưởng nhớ Huyền Trân công chúa)

 

Nàng thành hoàng hậu Chăm Pa

Từ lời hứa của vua cha năm nào

 

Thương thân tủi phận má đào

Chỉ mong hòa hiếu bang giao vững bền.

 

Lệ theo chân bước xuống thuyền

Đường xa, thân gái đã biền biệt mong

Ngổn ngang ngàn mối riêng, chung

Tình xưa xin để hẹn cùng kiếp sau...

 

Thuyền hoa lộng lẫy nối nhau

Gió đưa mây đón làm dâu nước người

Ngoái trông cố quốc xa vời

Xiêm y buồn bã tiếc thời xuân xanh.

 

Vừa Đại Việt, đã Chiêm Thành

Nước non đây nước non mình lạ sao

Hai châu Ô, Lý đón chào

Nhớ lời giao ước buộc vào hồng nhan...

 

Gót hoa dạo bước Đồ Bàn

Bao nhiêu tháp ngọc cung vàng tỏa hương

Mong yêu và được yêu thương

Như bao cô gái bình thường mà thôi...

 

Năm tròn hương lửa lứa đôi

Mà quân vương đã xa vồi vội xa

Nàng bơ vơ giữa Chăm Pa

Nước mình mà lại tưởng ra nước người...

 

Cánh Tiên tháp dựng bên trời

Người về đất Bắc cứ vời vợi trông...

 

(1) Huyền Trân công chúa (1287 – 1340) là công chúa Đại Việt được vua Trần gả cho vua Chế Mân (nước Chiêm Thành) vào tháng 6 năm 1306, để đổi lấy đất châu Ô và châu Lý. Tháng 5 năm 1307, vua Chế Mân qua đời ở kinh đô Đồ Bàn, trước khi Huyền Trân sinh thái tử Chế Đa Đa. Sau đó, Huyền Trân được đưa về Đại Việt, đi tu rồi mất ở chùa Quảng Nghiêm Tự (huyện Vụ Bản, Nam Định ngày nay).

(2) Tháp Cánh Tiên được xây dựng vào TK12. Có truyền thuyết cho rằng đây là ngôi tháp vua Chế Mân dành tặng hoàng hậu Paramecvari tức Huyền Trân công chúa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mẹ tôi gánh gồng

Thơ 6 ngày trước

Tháng giêng

Thơ 1 tuần trước

Chùm thơ vịnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Trần Ngọc Mỹ

Thơ 1 tuần trước

Thơ Quyên Gavoye

Thơ 1 tuần trước

Thơ Quách Mộc Ngôn

Thơ 1 tuần trước