Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
08:15 (GMT +7)

Gởi theo mùa sầu đâu thương nhớ

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Nguyễn An Bình

Gởi theo mùa sầu đâu thương nhớ

Đâu phải cái đắng nhót lòng làm ta nhớ vị ngọt tê lưỡi đằng sau

từ chùm đọt sầu đâu xanh nõn mẹ ta chắt chiu ngồi trộn gỏi

thêm con cá sặc rằn phơi khô một ngày đủ nắng

nướng trên ngọn than hồng thơm lừng bốc khói chiều quê

*

Ta vừa đi vừa ngước nhìn

lục tìm trong ký ức tuổi thơ thời chân bùn khét nắng

mấy con én từ đâu bay về chao lượn trước sân

trong đám mưa xuân phơi phới

cái cây “quê mùa” lún phún mấy chồi tơ

làm ta nhớ ta thương nhiều không kể xiết.

*

Cánh diều bay cao trên cánh đồng chiều rám lửa

chùm hoa màu hoa cà mãi neo đậu hồn ta

ta lại bắt gặp bóng hình ta trong đó

lớn lên rồi lạc mất qua mấy chặng đường đời.

*

Đặt vào lòng bàn tay

nâng niu mấy cánh hoa bé nhỏ

tự xoay đời mình bằng vũ điệu không trung

níu bước chân ai buồn vui không duyên cớ

đâu là sắc là hương là mùi tình con gái

làm sao ta quên màu hoa tím thân quen ngày ấy.

*

Tháng ba đất chết ngả màu

không đợi chờ bước chân người xa xứ

cái đắng đót không chạm đến nỗi đau cội rễ

cây sầu đâu quê nhà lại bắt chợt trổ bông.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 18 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước