Thứ bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2024
09:44 (GMT +7)

Gọi tên mùa đông

đông đã về

chiếc lá nâu đeo đẳng

phong phanh chùm nắng lạnh hơ cây

mẹ như bếp tro tàn

em như lửa dở dang

dù chưa tắt nhưng không cháy nữa

ta chờ nắng ngập đường xưa

soi vũng nước cho ta tìm thấy

dấu chân em ngày nào

như chiếc lá nâu

rơi...

con thuyền lá nâu,

con thuyền mắt em bơi qua mặt trời

long lanh võng mạc xa rồi

thuyền đưa em đi

xa rồi...

ta chờ mùa để gọi tên

ta chờ người để vào đông

ôi mùa đông rong rêu bờ mi cong

em về như nước mắt mừng vui

ấm tro tàn

em về như làn khói

ta đốt lên để hơ lòng mình...

Nguyễn Thánh Ngã

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục